Kết quả tìm kiếm cho "người không dùng Facebook"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2373
Diễn ra vào ngày 24/2, Ngày Quốc tế "I Hate Coriander Day" quy tụ người không ưa rau mùi trên thế giới. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc một số người cảm nhận rau mùi có vị như xà phòng có liên quan đến yếu tố di truyền.
Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, không gian hoạt động của cán bộ, đảng viên không còn giới hạn trong phạm vi cơ quan, đơn vị hay cộng đồng dân cư mà đã mở rộng trên các nền tảng mạng xã hội. Sự mở rộng này vừa tạo điều kiện thuận lợi để kết nối, trao đổi thông tin, vừa đặt ra yêu cầu đối với việc giữ gìn văn hóa ứng xử, đạo đức công vụ và trách nhiệm nêu gương.
Khi tạo tài khoản trực tuyến, nhiều người thường chọn đăng nhập thông qua các dịch vụ như Google hay Facebook vì sự tiện lợi.
Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ là câu chuyện sum họp mà còn là mùa cao điểm của công nghệ tiêu dùng. Những ứng dụng hữu ích trên smartphone đang dần trở thành "trợ lý Tết" không thể thiếu của người Việt.
Ông H. đăng tải hình ảnh sai sự thật do AI chỉnh sửa lên trang cá nhân, gây phản cảm, làm sai lệch bản chất sự việc. Hành vi này tạo dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và người sử dụng mạng xã hội.
Nguyễn Phước Anh đã lừa đảo nhiều tài xế vận chuyển hàng hoá liên tỉnh, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.
Cùng điểm lại những sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
Ngày 11/02, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án “Sản xuất, buôn bán thuốc đông y cổ truyền giả” với quy mô lớn, xảy ra tại địa bàn xã Đức Minh và Đức Thọ.
Trong bối cảnh lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi, sự cảnh giác và chủ động của người dân vẫn là yếu tố then chốt để bảo vệ tài sản và giữ trọn niềm vui ngày Tết.
Trong nhịp xuân mới mang theo những chuyển động mới của thời đại số, phong trào “Bình dân học vụ số” đang lan tỏa mạnh mẽ mang “ánh sáng công nghệ” đến gần hơn với người dân An Giang.
Từng cái Tết trôi qua, những sợi tóc của ba của má bắt đầu chen nhau bạc. Những đứa trẻ ngày nào giờ đã lớn khôn. Dù không phải là ông này bà nọ nhưng cũng đã đủ tự lo cho bản thân mình. Mỗi người đều có công việc riêng ngồi phòng máy lạnh, không như ba má cả đời buôn gánh bán bưng.
Khi cơn gió vừa chớm gõ cửa, mang theo cái se lạnh của những ngày tháng chạp, lòng người bỗng dưng chùng lại. Đó là lúc “mùi Tết” bắt đầu len lỏi vào từng hơi thở, nếp nhà, đánh thức những ký ức ngủ quên trong lòng mỗi người...